Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Phũ Phàng Nơi Nao



 




cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nhạt Nhoà

Người con gái phương trời Mỹ Quốc
Đẹp vô cùng thôi thúc cỏ may
Nắng vàng hương sắc đắm say
Rắc lên mái tóc phút giây dạt dào...


Chiều gió lộng nghẹn ngào thương nhớ
Tiếng ve sầu tâm dạ ngẩn ngơ
Về phương trời cũ thẫn thờ
Dòng sông lặng lẽ bơ vơ khóc thầm...

Tình vạn dặm tháng năm buồn bã
Mới hôm nao mà đã phôi pha
Bao nhiêu kỷ niệm mặn mà
Bờ môi ướt mọng nhạt nhoà anh ơi!

Quang cảnh lạ xa xôi xứ sở
Nghe trong lòng sóng vỗ nôn nao
Bờ tre giếng nước con đò
Chập chờn cánh bướm mịt mờ xa xôi...

Thương nhớ lắm người ơi có biết
Chiều hôm nay da diết xốn xang
Hồn như lạc cõi thiên đàng
Trần gian thân thế phũ phàng nơi nao?

24.5.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét