Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Phong Tình Cổ Sự



 






tặng Mai Lê

Năm mươi tuổi vẫn chưa già
Sáu mươi sấp sỉ tà tà bóng dương
Bảy mươi cổ sự phong sương
Tám mươi đàn hội vấn vương nỗi niềm

Chín mươi lai láng êm đềm
Trăng thanh gió mát làm mềm hồn ta
Bơ vơ sáu nẻo ta bà
Mười hai bến nước biết đâu mà về
Khách tình dặm nẻo sơn khê
La đà ong bướm Mai Lê dập dìu
Như ông Uy Viễn Ngày xưa
Cưỡi bò cùng với nàng hầu ngẩn ngơ
Mải chơi phong cảnh nên thơ
Trầm luân khổ ải bến bờ thảnh thơi
Tướng quân khó nhọc cho đời
Còn ta chỉ có mấy lời nỉ non
Giọt sầu nhỏ lệ mưa tuôn
Mừng vui dào dạt sóng cồn biển dâng
Mắt huyền mơ mộng lâng lâng
Tình đời bát ngát thiên đàng ngất ngây
Chư tiên cũng phải đắm say
Hữu duyên tương ngộ trần ai mặn mà
Ngàn thu văng vẳng lời ca
Điệu hò mái đẩy la đà nước mây.

19.11.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét