Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Nỗi Niềm Trần Ai



 





chuyển thể thơ Hoa Mai: Hãy Yêu Nhau Đi

Yêu nhau mãi rừng còn xanh lá
Dưới bầu trời cổ độ trăng soi
Cả khi thu lạnh sương rơi
Đông về băng đóng lả lơi má hồng...


Dù xa vợi đường trường hun hút
Giữ trọn lời tha thiết bên nhau
Tìm về vai dưạ mái đầu
Thủy chung trọn vẹn ngàn sau trăng tròn

Đừng giận dỗi tủi hờn em nhé
Nói cho nhau tiếng gọi nhiệm mầu
Sóng lòng rung động thiết tha
Nhịp nhàng thanh thoát biển sâu vọng về

Chớ đau xót ngậm ngùi tê tái
Tình trăm năm thắm lại bờ môi
Đường đời vạn lối em ơi!
Vô thường mai biết xa xôi nẻo nào?

Yêu từ thuở ban đầu ta gọi
Tên cuả nhau đắm đuối rực màu
Xua tan bóng tối u sầu
Non sông cách trở mái đầu bạc phơ

Trên vạn nẻo phong ba bão tố
Nắm chặt tay lướt gió biển khơi
Dừng chân ở cuối chân trời
Bến đò đã định cuộc đời thả neo

Sống hạnh phúc trên bờ ngự đỉnh
Ngắm trăng vàng lấp lánh sao đêm
Mênh mông vũ trụ êm đềm
Ngũ hành tinh tú nỗi niềm trần ai !!!

30.11.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét