Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Chùm Thơ Tình Ngắn 178

 

Nước Chảy Huê Trôi

hoạ thơ Lâm Như Hoa: Tâm Tình Đêm Mưa

 

Mảnh mai xõa tóc giọt sương rầu

Ai biết lòng em nỗi đớn đau

Ong bướm đào non thương gốc héo

Yến oanh mận chín xót cành sầu

Ngày qua hiu hắt hương đà hết

Tháng vội phôi phai phấn bạc màu

Ảm đạm khung trời buồn thảm thiết

Huê trôi nước chảy dưới chân cầu

 

10.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Mộng Tình Thơ

hoạ thơ Võ Đình Tiên: Gởi Bạn Thơ

 

Bát tuần trăng lẻ v ọng huyền mơ

Thánh thót cung đàn sợi chỉ tơ

Dám hỏi cô Hằng còn tưởng nhớ

Ai hay lão Bộc vẫn thương chờ

Mẹ tằm biển ái chòm mây bạc

Cha nhiện sông tình sóng lẳng lơ

Ong bướm tìm nhau nơi bến mộng

Bâng khuâng cánh nhạn một chùm thơ

 

6.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Ai Mà Chẳng Nhớ

 

“Quan quan thư cưu *

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu…“

 

Ba nàng thiếu phụ

Bước trên hè phố

Rạo rực bướm ong

Nhụy hoa chan chứa

 

“Sâm si hạnh thái“

Chiều mây quan tái

Hồn gửi xa xôi

Dòng sông tình ái

 

Nhà thơ nhà báo

Hằng Nga lảo đảo

Thương nhớ Lu Hà

Cành chim lá gió

 

Thênh thang phu tử

Đã đọc kinh thư

Ai mà chẳng nhớ

Lòng chim thư cưu!

 

* Những câu này trong kinh thư do Khổng Tử soạn.

 

cảm xúc khi thấy hình Kristen Phạm, Mai Hoài Thu, Nguyễn Ngọc An

7.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Bao Giờ Gặp Lại

viết tặng nhà báo Kristen Phạm

 

Say thơ anh thấy có em

Thế nhân hờ hững buông rèm cài then

Phong trần lận đận từng phen

Hồn anh vơ vẩn đào nguyên suối hồng

 

Bướm ong dan díu thiên bồng

Yến oanh mưa gió mây rồng gặp nhau

Dù cho cỏ nát hoa nhàu

Đá vàng phai nhạt bạc màu thời gian

 

Ngàn sau em vẫn chứa chan

Phù dù bèo bọt thở than đôi dòng

Thơ anh bờ đục bến trong

Đại dương sóng vỗ thong dong cột buồm

 

Trái tim đâu phải à uôm

Hư vô ảo giác gió nồm lả lơi

Trong mợ anh thấy em cười

Đa tình cổ sự chơi vơi cánh cò

 

Kiếp này lỡ cuộc hẹn hò

Bao giờ gặp lại bến đò yêu thương

Sen lòng tơ ngó còn vương

Bài thơ anh tặng huyền sương trăng mờ!

 

7.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Cung Đàn Dang Dở

cảm xúc khi nghe Thiên Di hát

 

Gió mây cung oán thương sầu

Nửa hồn tê tái dãi rầu tàn phai

Hoang liêu suốt cả canh dài

Hàng hiên thánh thót mãi hoài mưa ngâu

 

Võ vàng lá rụng chân cầu

Gót hài xa khuất mái đầu đẫm sương

Nhìn theo ngơ ngác dặm trường

Đường xa mờ mịt còn vương vấn tình

 

Màn đêm le lói phiêu linh

Hắt hiu nào thấy bóng hình tùng quân

Thẫn thờ gió Sở mây Tần

Nụ hôn phảng phất khóc than Châu Trần

 

Tình đầu ơi hỡi thế nhân

Trái tim dâng hiến não thân cát đằng

Oan tình tơ nối được chăng

Trách chi duyên phận dở dang lỡ làng

 

Đêm khuya buồn bã cung Hằng

Xót thương hạ giới mơ màng chiêm bao

Sóng lòng nức nở nghẹn ngào

Tiếng đàn thổn thức dạ bào ruột đau!

 

29.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Cung Đàn Ly Tao

chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu khi đọc 2 khổ thơ về đêm đông

 

Gió lùa hiu hắt phòng em

Ngẩn ngơ dấu ái mà thèm hơi sương

Phiến sầu thổn thức tình vương

Hỏi người quân tử tha phương xứ nào?

 

Vi lô lau lách xôn xao

Đôi bờ sóng vỗ dạt dào giòng sông

Khuâng vàng sõng sượt mênh mông

Cây đa cồn cát ngắm trông nguyệt đài

 

Trăng non suồng sã canh dài

Dòm song cửa sổ u hoài hồn ơi!

Làn da mềm mại lả lơi

Chăn đơn sờ soạng lệ rơi đôi dòng

 

Ngán cho cái số long đong

Hồng nhan tủi phận cõi lòng thêm đau

Mưa ngâu cây cỏ ướt nhàu

Màn đêm tê tái bạc màu thời gian

 

Ngoài sân hoang dã đông tàn

Dế giun hợp xướng cung đàn ly tao

Châu sa gối hạc nghẹn ngào

Gió mây phờ phạc cành đào thiên hương!

 

9.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

Trời Ơi!

cảm xúc tức thời từ một tấm ảnh của nữ sĩ Mai Hoài Thu

 

Trời ơi! Thu đẹp thế này

Hiền hòa phúc hậu đắm say lòng người

Thương em ở cuối chân trời

Hai vai nặng gánh một thời khổ đau

 

Nắng mưa hoa chẳng phai màu

Nửa đời bươn bả dãi dầu trần ai

Mảnh mai rặng liễu chương đài

Cành chim lá gió áo dài thướt tha

 

Huyền đen yểu điệu thanh nga

Tóc nâu xõa trán chan hòa nắng mai

Vun trồng chăm chút tương lai

Thắm tình mẫu tử gái trai vẹn tuyền

 

Cái oanh thỏ thẻ đào nguyên

Thơ ca nhạc phổ thuyền quyên má hồng

Dìu nhau lên đỉnh thiên bồng

Ất mùi dê gọi cánh đồng cỏ tươi

 

Hôm nay lại thấy hoa cười

Thong dong dạo phố thảnh thơi tâm hồn

Đêm qua anh có nụ hôn

Từ trong giấc mộng bồn chồn mãi thôi!

 

25.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Đền Nghì Trúc Mai

 

Nỗi niềm con gái nhà trời

Nhìn về hạ giới nhớ người làm thơ

Gánh đời chồng chất bơ phờ

Hai vai oằn oại hững hờ gió xuân

 

Ngóng trông duyên nợ bần thần

Trái tim ấp ủ tấm thân ngọc ngà

Phàm phu cát sĩ Lu Hà

Sóng lòng cuồn cuộn Hằng Nga nghẹn sầu

 

Thiên đình thổn thức Hiền Châu

Thương ai ngồi bến giang đầu gội sương

Thơ đề lá thắm sông Tương

Trăng soi đáy nước vấn vương mãi hoài

 

Bao giờ lên vọng nguyệt đài

Bướm hoa diù dặt canh dài chứa chan

Thoả tình mây gió nồng nàn

Đền nghi mai trúc non ngàn bể dâu

 

1.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Hôn Nhau Lần Cuối Anh Ơi!

chia sẻ tâm tình từ ý thơ của Hiền Châu

 

Môi chín mọng lửa lòng rạo rực

Có hay không, thổn thức làm chi

Dang tay xiết chặt mà ghì

Hôn em dàn dụa đầm đìa mồ hôi

 

Lồng ngực nở bồi hồi nhấp nhỏm

Hồn trinh nguyên thấp thòm dáng xinh

Đong đưa nhịp trống xập xình

Trái tim nóng bỏng hành tinh nhạt mờ

 

Ôi! Giây phút lơ mơ huyền ảo

Hãy yên tâm xục xạo bàn tay

Lắc lư lảo đảo vai gày

Tình xuân ngây ngất men say ngập tràn

 

Mặc giông tố trần gian sấm sét

Mắt nai hiền rõ nét khát khao

Bờ mi vầng trán thanh tao

Thời gian vội vã nôn nao đợi chờ

 

Em đâu dám hững hờ ân ái

Tháng năm hoài tê tái khổ đau

Đêm nay lần cuối xa nhau

Trùng dương dặm thẳm bạc màu thu rơi!

 

Ngày mai đó chân trời góc biển

Biết làm sao dâng hiến cho anh

Yêu anh từ ngọn tới cành

Non xanh nước biếc kinh thành khói vuơng!

 

9.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Mảnh Tình Trăng Yêu

cảm xúc từ 4 câu gợi ý Hiền Châu

 

Bé trăng chập chững lớn dần

Chui qua cửa sổ bần thần ngẩn ngơ

Ai hay trăng đã biết sờ

Vụng về e ấp hững hờ Hằng Nga

 

Trăng khôn mơn trớn mượt mà

Nóng lòng tiên nữ làn da trắng hồng

Chập chờn ảo giác mênh mông

Là hư hay thực mây rồng gặp nhau

 

Ngoài kia sương xuống ướt nhàu

Cỏ cây hoa lá trước sau ngủ vùi

Mấy khi hoan lạc hồn vui

Thời gian thống thiết ngậm ngùi thở than

 

Tâm tình trăng gió chứa chan

Ái ân vụng trộm nồng nàn mây mưa

Tiếng gà xao xác lưa thưa

Gió gào mây cuốn trăng chưa vội về

 

Trăng buồn dặm nẻo sơn khê

Đằng tây khuất bóng não nề trăng đi

Vẳng nghe nức nở thầm thì

Bướm ong ngơ ngác đầm đìa thông reo!

 

9.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét