Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Chùm Thơ Tình Ngắn 177

 

Đôi Mắt Em

 

Qủa tim hồng rực lửa

Tất cả xin dâng hiến

Đôi mắt chúa sơn lâm

Sóng lòng em hiển hiện

 

Tia sáng vượt ngàn sao

Cuồng phong biển thét gào

Nhìn anh không muốn chớp

Ngây ngất trái bồng đào

 

Da đen vàng trắng đỏ

Tất cả đều đồng thanh

Bảo rằng xinh xắn qúa

Khúc khích đôi hoàng anh

 

Hỡi Adam Eva

Chan chứa tình Lu Hà

Lồng lộn như sư tử

Phải hiền từ thiết tha

 

Chủ trương bởi Hằng Nga

Soi sáng khắp sơn hà

Cho thiên hạ biết mặt

Hai đứa mình yêu nhau

 

26.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nếu Anh Là Bông Hoa Dại

viết tặng Dalan Hoang

 

Nếu anh thành đóa hoa rừng

Em là bướm trắng tưng bừng bên anh

Yến oanh dan díu trên cành

Hương bay ngào ngạt kinh thành khói sương

 

Khen thay vũ trụ vô thường

Chập chùng duyên khởi vấn vương u hoài

Theo chân bao kiếp trần ai

Suối thơ thổn thức chương đài liễu buông

 

Ngậm ngùi vọng tưởng hồi chuông

Cung đàn Tư Mã trăng suông nghẹn sầu

Thương nhau tìm chốn giang đầu

Hồn trinh bảng lảng nương dâu bến đò

 

Vẳng nghe khúc nhạc câu hò

Lá thu xào xạc con cò qua sông

Nôn nao một dải mây hồng

Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô

 

Trang Sinh giấc mộng điệp hồ

Anh thành hoa dại nhấp nhô bướm tình

Sóng lòng dào dạt hành tinh

Gió mưa tầm tã hồn mình về đâu?

 

26.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Ngân Hà Sáng Soi

chia sẻ tâm tình với Hiền Châu

 

" Ơi...Lu Hà!

Giống tình là kẻ nín ru

Ngấm ngầm giăng bẫy si mù người ngoan...!"

 

Đôi ta nòi giống đa tình

Sinh ra từ thuở hành tinh si mù

Vắng nghe chim chóc hát ru

Hồn mây lạc mộng vi vu gió lùa

 

Bướm ong dìu dặt bốn mùa

Cây mai cành trúc nhạt nhòa sương rơi

Bần thần tiên nữ lả lơi

Đầu sông ngọn thác hay nơi cuối trời

 

Nghẹn ngào chiếc bóng chơi vơi

Trăng vàng huyền ảo mỉm cười trần ai

Gặp nhau ở cõi thiên thai

Tơ tằm giăng mắc canh dài nỉ non

 

Bàng hoàng chúm chím môi son

Trái tim nóng bỏng đôi hòn vọng phu

Tinh kỳ sáng loáng hiến phù

Ba quân răm rắp căng dù đuốc hoa

 

Nghê thường vũ điệu một tòa

Xôn xao khúc nhạc thái hòa ngân nga

Ngàn năm cát bụi Lu Hà

Hiền Châu lấp lánh ngân hà sáng soi!

 

25.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nhớ Nàng Thơ

họa thơ Tản Đà: Thơ Thẩn

 

Từ năm ba chín khói sương mờ *

Bảy sáu xuân rồi lạc bến thơ

Tiền bối mở đường mơ chỉ lối

Học sinh khai lộ mộng đường tơ

Bướm ong chan chứa làn thu thủy

Oanh Yến dạt dào gió phất phơ

Thi sĩ bạc đầu hồn cố quận

Chiều nay thổn thức nhớ nàng thơ!

 

* Tản Đà mất năm 1939

21.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nửa Mộng Nửa Sầu

viết tặng Hoàng Dạ Lan

 

Dạ Lan nửa mộng nửa sầu

Phụng loan dang dở gối đầu tương tư

Cả thơ lẫn nhạc như từ

Hư vô lạc cõi chân như Nại Hà

 

Qua cầu ứa giọt châu sa

Bờ mê bến giác Lu Hà còn đây

Nhìn nhau chan chứa vơi đầy

Nhân duyên còn nặng ngất ngây bướm đào

 

Mười hai bến nước dạt dào

Trúc mai dìu dặt nghẹn ngào nhạc thơ

Trùng dương xa cách nào ngờ

Lên trang phây búc chàng giờ ở đâu?

 

Thiếp nay là mộng hay sầu

Cung đàn Tư Mã giang đầu ngẩn ngơ

Bọt bèo ai dám hững hờ

Đài gương in dấu lờ mờ sương rơi!

 

Nghìn thu muôn kiếp chơi vơi

Luân hồi trôi nổi chân trời xa xôi

Hồn thơ lai láng bồi hồi

Hành tinh biết mặt núi đồi chuyển rung!

 

*cảm xúc từ 4 câu lục bát của Hoàng Dạ Lan: Mơ Hay Sầu

" Yêu thơ là người đa sầu

Yêu nhạc là người bắt đầu mộng mơ

Dalan yêu nhạc lẫn thơ

Vậy em xin hỏi mộng mơ hay sầu."

 

23.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Phiêu Diêu Bóng Hồn

chia sẻ cảm xúc cùng Lâm Như Hoa

 

Lòng ảm đạm mưa ngâu dai dẳng

Con chim buồn cay đắng làm sao

Thương cho cái bướm xanh xao

Đôi ta lạc nẻo nơi nào vực sâu?

 

Hồn theo gió năm Châu thổn thức

Trúc mai buồn rưng rức trần gian

Nụ hồng hương sắc phai tàn

Bờ mi người ướt như chan suối sầu

 

Mờ sương phủ canh thâu thê thảm

Khách đa tình muôn dặm biển khơi

Hải âu cánh trắng chơi vơi

Thuyền nan chấp chới tả tơi cuối trời

 

Nghe gió hú lạnh người bừng tỉnh

Màn đêm đen tĩnh mịch hoang liêu

Ngậm ngùi cảnh vật tiêu điều

Ngó qua song cửa phiêu diêu bóng hồn

 

Dáng hối hả chập chờn nhân thế

Lũ chúng ta thế kỷ đầu thai

Đoạn trường tang tóc bi ai

Trái tim ôm xuống tuyền đài nợ vương!

 

25.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Phong Trần Mấy Ai

cảm xúc khi đọc thơ Tản Đà: Kiếp Phong Trần

 

Ai hay nhà bác Tản Đà

Phong ba tưởng ngán cứ sa mãi vào?

Xuân lan thu cúc mận đào

Trời xanh nghiệt ngã làm sao hỡi người

 

Dấm chua thấm đẫm cuộc đời

Lửa hồng thôi thúc lả lơi trái hồng

Đàn dê chen chúc trên đồng

Sóng trào đỉnh núi thiên bồng là đây

 

Nỉ non chén rượu vơi đầy

Phượng loan đắm đuối ngất ngây chốn này

Bế bồng e ấp men say

Canh tàn tỉnh mộng mà cay đắng lòng

 

Nỡ nào xuân khóa thư phòng

Nằm suông tịnh cốc theo giòng huê trôi

Con chim thơ thẩn bồi hồi

Thương cho cái bướm xa xôi nẻo trần

 

Bâng khuâng gió sở mây tần

Thơ bay đàn hạc phong trần mấy ai

Dìu nhau lên đỉnh thiên thai

Sông Đà núi Tản canh dài thở than!

 

24.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Qủa Chuối Thôi Mà

họa thơ Nguyễn Ngọc Thơ: Chuối

 

Của nả nhà ai chẳng kém tây

Huyền sương chày ngọc cứ vương đầy

Đẹp lòng lữ khách sầu tiêu sái

Thơ thẩn thuyền quyên mộng ngất ngây

Mềm nắn rắn buông thong thả lựa

Mượt mà êm ái mới càng hay

Ngắn dài to nhỏ do nòi giống

Qủa chuối thôi mà chớ múa may

 

27.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Tên Em Dài Lắm

viết tặng Dalan Hoang

 

Tên em dài lắm anh ơi!

Tình mây hun hút đất trời bao la

Lòng hoa như ánh trăng ngà

Trái tim xao xuyến Lu Hà tặng thơ

 

Xốn xang em vẫn đợi chờ

Dalan Hoang mới huyền mơ mộng đời

Nửa Tây nửa Việt thoáng cười

Bồi hồi chan chứa lả lơi bóng chiều

 

Hoàng Dạ Lan, đóa xuân kiều

Viễn đông hòn ngọc tiêu điều hoàng hôn

Sài Gòn diễm lệ mưa tuôn

Cộng hoà Nam Việt vương buồn sầu thu

 

Hoa Kỳ mây gió vân du

Hoài lang dạ cổ lời ru vẳng hồn

Ước ai có được nụ hôn

Hương thơm mát rượi bồn chồn phong lan

 

Bỗng dưng thương nhớ non ngàn

Quê hương xứ xở lụi tàn mùa đông

Có nghe tiếng khóc trên đồng

Sông Hương núi Ngự chim hồng lìa xa!

 

23.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Trận Gió Tây

họa thơ Tản Đà: Chơi Con Đường Cũ

 

Bác Tản Đà xưa cũng đó đây

Hồn còn phảng phất ở nơi này

Ngẩn ngơ sóng vỗ tình non nước

Xao xuyến triều dâng nghĩa núi mây

Lữ khách bâng khuâng sầu vạn cổ

Giai nhân tư lự mộng bao ngày

Lối mòn sỏi đá sương mờ ảo

Ong bướm buồn sao trận gió tây

 

21.3.2015 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét