Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Giáng Sinh Rơi Lệ



 
 Chuyển thể thơ MHT: Kỷ Niệm Muà Đông

Muà Đông lạnh lắm anh ơi!
Cánh hoa phượng vĩ ngậm ngùi tuyết rơi!
Cô đơn khóm cúc lẻ loi
Nỗi lòng tê tái bồi hồi xót xa...


Chiều Đông sứ lạnh quanh co
Tha hương em đếm giọt mưa u sầu
Bây giờ anh ở nơi nao?
Vần thơ anh hoạ tương cầu vấn vương!

Em quỳ chân tượng giáo đường
Thắp cây nến trắng bàng hoàng nhớ anh
Noel thiên Chuá giáng sinh
Lời ca thánh thót thần linh chói loà.

Ba ngôi hiển hiện chan hoà
Thương em côi cút bốn muà sầu tư
Chắp tay em nguyện em cầu
Nhớ quê thương mẹ nhạt nhoà lệ rơi!

15.12.2010 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét