Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Một Chặng Đường



 




cảm tác thơ Lưu quang Thuận: Nhìn Nhau

Tình anh chắc sẽ chơi vơi
Nôi tre kẽo kẹt trên đời thiếu em
Trăng thu bóng chẳng vương thềm
Cảm ơn năm tháng êm đềm mẹ yêu

À ơi! Nắng sớm sương chiều
Lim dim đôi mắt mĩ miều hoàng hôn
Ngô khoai đòng luá bồn chồn
Nuôi em khôn lớn môi son má hồng


Dịu dàng trong trẻo dòng sông
Bờ tre giếng nước quê hương tràn trề
Tóc em mát rượi trưa hè
Thơm mùi hoa bưởi bạn bè mến thương

Nắng mưa tầm tã cánh đồng
Giúp em nếp nghĩ dặm đường thanh tao
Suy tư lồng lộng trời cao
Mênh mông biển cả dạt dào em ơi!

Thuyền đưa con gái xa khơi
Trong cơn sóng cả bên đời có anh
Cúc vàng ngào ngạt đầu xanh
Bao nhiêu ân nghiã sinh thành em tôi

Hôm nay ghi lại mấy lời
Nhân ngày kỷ niệm bao người vấn vương
Tháng ba mồng tám yêu đương
Non xanh nước biếc  nỗi lòng cuả anh.

8.3.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét