Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Thơ Tình Chùm 554

 
Chờ Người Quân Tử
cảm xúc từ mấy vần thơ gợi tình của Nắng Sớm

Duyên tình như cánh bèo trôi
Nắng lên mái tóc rẽ ngôi tuyệt vời
Xa xôi ở cuối chân trời
Ai hay cát sĩ cảnh đời sầu ly

Nhớ xưa thành cổ kinh kỳ
Mỵ nương nhặt mảnh nhung y lá vàng
Bao giờ hoa bước sang ngang
Thuyền thơ nức nở dở dang lỡ làng

Thơ Tình Chùm 553



Biết Chọn Cô Nào
cảm xúc từ các tấm ảnh trên mạng facebook

Các cô đều mộng cả
Ta biết chọn cô nào
Vàng đen nâu trắng đỏ
Hỡi giai nhân bốn phương

Thơ Tình Chùm 552

 

Mùa Xuân Phi Nhung
cảm xúc khi nghe Phi Nhung hát: Quê Hương Mùa Xuân

Ngẩn ngơ tiếng hát  Phi Nhung
Ngọt ngào chan chứa thủy chung mặn mà
Xôn xao nao nức mọi nhà
Bướm ong hoan hỉ giang hà quê hương

Thơ Tình Chùm 551




Tiên Nữ Lả Lơi Cười

Good morning cúc cu!
Nằm chổng phao lên giời
Miên man sóng biển vỗ
Cái bướm giục người ơi!

Thơ Tình Chùm 550

 



Chia Sẻ Buồn Vui

Vậy có lời an ủi
Gửi tới Trần Thanh Nga
Vương vấn mảnh trăng ngà
Sầu mùa thu lá rụng

Ôm cây đàn gảy khúc
Hoen khoé hạnh lưng tròng
Xót xa cả nỗi lòng
Tháng năm hoài tê tái

Thơ Tình Chùm 549




Hà Nội Hoài Mộng
viết tặng ca sĩ Hoàng Linh

Hoài vương Hà Nội xa xôi
Nỉ non đàn hạc lệ trôi đôi dòng
Bâng khuâng thổn thức cõi lòng
Phương trời lữ khách long đong bến sầu

Chùm Thơ Tình Dài 159



Hoa Đào Năm Ngoái
cảm xúc thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Hoa đào năm ngoái còn cười
Gió đông man mát gọi người xa hương
Nỗi niềm sầu muộn tơ vương
Trùng dương cách trở đoạn trường xót xa

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 69




Trích: Làng Việt Cổ

Cây chuối cây môn Làng Việt Cổ
Nằm bên núi đá mọc ngàn xưa
Cạnh suối ông già ngồi đẽo gỗ
Cày tre dây bện với người bừa

Hoàng quang Thuận

Thơ Tình Chùm 548




Mấy Hồi Chương
họa thơ thi hữu Nguyễn Thanh Hoàng: Thao Thức

Canh chày buồn bã nhớ quê hương
Khắc khoải bâng khuâng khúc đoạn trường

Thơ Tình Chùm 547




Xót Xa Bao Cuộc Đời
tăng Vũ Kim Ngân khi nghe hát bài: Nắng Lên Xóm Nghèo

Em hát cho lòng anh
Mang nỗi sầu cay đắng
Quê hương mình năm tháng
Cũng nghèo lắm ai ơi!

Thơ Tình Chùm 546

 
Phận Gái Hồng Nhan
viết tặng Vũ Kim Ngân

Năm mười bảy tuổi em đi
Nhìn theo cha mẹ thầm thì con ơi!
Cánh chim lạc lối chân trời
Bâng khuâng xứ lạ rã rời non sông

Tưởng đâu ân ái vợ chồng
Sang ngang đứt sợi tơ hồng trời trao
Ngậm ngùi giọt lệ tuôn trào
Nấm mồ cỏ dại má đào tang gia

Chùm Thơ Tình Dài 158




Bạc Màu Sương Khói
Tri kỷ với Hiền Châu: Mát Một Nhành Sương

Dây leo gốc ổi mà thương
Giọt sương lã chã vấn vương cành sầu
Lòng hoa thổn thức canh thâu
Ban mai hé nụ Hiền Châu mỉm cười

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 68





Trích: Hòn Vọng Phu

Chiến chinh tràn khói lửa binh đao
Vọng PHU chờ HẾT kiếp má đào
Chinh PHU chiến TRẬN chàng có nhớ
Bồng con hóa đá tự năm nào

Hoàng quang Thuận

Thơ Tình Chùm 545



Thấp Thoáng Sau Cành Sương
tặng Sumy Li

Thấp thoáng sau cành sương
Đôi môi hồng mọng đỏ
Tiếng lòng nghe rộng mở
Khao khát một tình thương

Thơ Tình Chùm 544



An Ủi Ngọc Quyên

Thương em bị ốm mất rùi
Búa đanh còn đó ngậm ngùi xót xa
Cùng nhau dựng lại trái nhà
Yến anh đàn hạc la đà trăng lên

Chớ nên ủ rũ khóc rên
Có anh bên cạnh làm nên sự đời
Vui lên mà nhoẻn miệng cười
Nửa đêm nhập mộng ở nơi thiên đàng

Thơ Tình Chùm 543

 
Trái Hồng Đào Quê Hương

Suối róc rách nai rừng
Sóng lòng nghe tưng bừng
Tim non đập dồn dập
Chẳng biết khi nào dừng

Chùm Thơ Tình Dài 157



Chưa Kịp Thưởng Châu
chia sẻ tâm hồn thơ với Trần Hiền Châu

Lu Hà chưa kịp thưởng châu
Trăng non xõa tóc mái đầu tuyết sương
Nửa đêm tiếng qụa kêu thương
Hàn San chuông đổ vấn vương u hoài

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Chùm Thơ Tình Dài 156




Thế Kỷ Sau Em Đợi
tâm sự với ca sĩ Lệ Hải

Em tôi lừng lững quyền
Xinh tươi gái thuyền quyên
Đóa xuân hồng chớm nở
Xôn xao khắp mọi miền

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 67











Lượn mình uốn khúc dải LUẠ đào
Thái TÔNG du NGOẠN cảnh TIÊU dao
Ngô ĐỒNG rợp MÁT hai SƯỜN núi
Thần tiên hang động dưới ÁNH sao

Chùm Thơ Tình Dài 155




Mảnh Tình Trăng Non
Tri ân nỗi lòng Trần Hiền Châu: Xin Đừng Uốn Cong Trăng Nữa

Thu về nửa mảnh trăng non
Tình vừa chớm nở sao tròn trăng ơi!
Trách ai chi nữa bầu trời
Môi kề má ấp cảnh đời phân ly

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Thơ Tình Chùm 542

 


Lạc Bến Mơ
hoạ thơ Lý Hiểu: Giấc Mơ Xưa

Bức họa tương tư giọt lệ thơ
Cành xuân nặng trĩu hạt sương mờ
Trái thơm quả ngọt hình trang giấy
Rượu đắng men chua nét bút xơ
Thân héo bỏ đi không trở lại

Thơ Tình Chùm 541



Sân Ga Hiu Hắt
họa thơ Nguyễn Vô Cùng: Xuân Quán Trọ

Dùng dằng bóng ngọ mùi chờ đó
Nức nở chia ly đường bụi gió

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 66

Trích:Hang Ba

Sơn thần rủ rễ gió PHẤT phơ
Cá sấu xếp hàng nằm DÀI chờ
Suối TRONG tiên TẮM quên XIÊM áo
Mấy BỘ còn NGUYÊN nằm TRÊN bờ

Hoàng quang Thuận

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 65

Trích: Chuà Nhất Trụ

Nhất trụ chuà xưa đất cố đô
Ngàn năm bia đá có phai mờ
Tiền đường thượng điện thờ Mẫu tổ
Bát giác lời kinh ngộ THIÊN cơ

Thơ Tình Chùm 540




Cảnh Đời Oan Trái
cảm xúc từ mấy tấm ảnh của Vũ Lan Phương

Thui thủi buồn ủ rũ
Trái bầu đen ngầu ngẫu
Mướp tã quá đi thôi
Gái gìa trông quá khổ

Thơ Tình Chùm 539



Thời Gian Chẳng Đợi Ta
hoạ thơ Người Thương Phố Thị: Người Già Và Mùa Xuân

Ta vẫn ngồi đây ngóng đợi xuân
Lả lơi say đắm cõi hương trần

Thơ Tình Chùm 538




Tôi Nằm Mơ Thấy Bướm
cảm xúc từ clip cô gái múa bướm

Ô kìa cô gái  xinh
Trống phách gõ xập xình
Điệp hồ xuân đắm đuối
Bay bổng tới thiên đình

Chân cao lên chóng mặt

Thơ Tình Chùm 537



Giờ Này Em Ở Đâu
cảm xúc từ tấm ảnh của Vũ Lan Phương

Good morning thế gian
Tâm hồn ai rạo rực
Trái tim còn dư sức
Thoang thoảng ngọc xuân lan

Giọt sương trào nặng trĩu

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận 64

Trích: Núi Văn Núi Võ

Văn võ song toàn cặp núi đôi
Phượng hoàng hạ cánh giữa lưng đồi
Thuyền xuôi cánh nhạn vào Tam Cốc
Kỳ vĩ trời xanh hiếm TRÊN đời

Hoàng quang Thuận

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 63

Trích: Kẻm Gió

Sông nằm ở giữa núi hai bên
Nội ngoại nghi môn thật vững bền
Kẻm Gió đẩy thuyền đưa nhẹ gió
Trần gian sao giống ở CÕI tiên

Hoàng quang Thuận

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Thơ Tình Chùm 536

 
Đôi Mắt Bồ Câu
tặng ca sĩ Lệ Hải

Kìa đôi mắt bồ câu
Trong sáng như tình cầu
Chất chứa niềm thương nhớ
Mà sao nỡ úa sầu

Ồ gió bay mưa rơi
About love lả lơi
Ngân Hà ngàn sao sáng
Thương quá chị Hằng ơi!

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 62



Trích: Tam Cốc

Nước mòn vách núi hẻm ĐÁ vôi
Biển cả ngàn xưa đã XA rồi
Ngô ĐỒNG uốn LƯỢN theo vách núi
Sông soi bóng nhạn cánh chim trời

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 61



Trích: Đền Vực Vông

Vực Vông trung liệt đền linh thiêng
Hiển thị rằm giêng sáng rực đền
Liệt nữ anh hùng còn sống mãi
Chuyện tình chung thủy gái thuyền quyên

Thơ Tình Chùm 535

 
Nào Ngờ

Nào ngờ lại gặp Thanh Nga
Rượu tình chưa uống mà ngà ngà say
Nỗi niềm bày tỏ cho hay
Ra người trong mộng ngày này năm nao

Thơ Tình Chùm 534

 
Mỗi Năm Mỗi Tuổi Buồn Vui
cảm xúc nhân ngày sinh nhật nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Mỗi năm thu rụng lá tàn
Chuỗi ngày sinh nhật chứa chan nỗi niềm
Mây bay én hạc êm đềm
Mừng vui buồn nhớ trăng thềm bóng soi

Thơ Tình Chùm 533

 
Tâm Sự Với Trần Thanh Nga

Trần Thanh Nga ngậm ngùi thương nhớ
Thoang thoảng hương mùi vị ngọc hoa
Xao xuyến hồn thơ tình uẩn khúc
Đã bao ngày thổn thức Lu Hà

Thơ Tình Chùm 532



Thời Gian Không Trở Lại
viết tặng Thiên Di

Thời gian không trở lại
Ra đi còn đi mãi
Theo dòng đời buồn trôi
Mang nỗi lòng tê tái

Thơ Tình Chùm 531



Nôn Nao Cõi Lòng
đáp lời Lê Kim Oanh

“ Một mình thơ thẩn bên sông
Chờ ai, chờ mãi lòng không muốn về
Gió mưa giông bão ê chề
Mình em lặng lẽ não nề đơn côi
Lòng em đã khép lại rồi
Trái tim chai cứng chẳng bồi hồi đâu “

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 60



Trích: Chuà Hoa Sơn

Lớp lớp đá chồng đường RÊU phủ
Hoa Sơn nhũ động tự ngàn xưa
Hương thị khói sương mờ lãng đãng
Lưng chừng sườn núi một ngôi chùa

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 59





Trích: Đạt Ma

Đạt Ma sư tổ nhắm MẮT thiền
Thiện NAM tín NỮ có kiếp duyên
Phổ độ chúng sanh từ BAO kiếp
Đền thiêng ngài ngự ở bên thềm

Hoàng quang Thuận

Thơ Tình Chùm 530



Bài Thơ Ru Ai Ngủ

Anh viết tặng cho em
Thi nhân chào bạn hữu
Bài thơ ru ai ngủ
Trăng non sáng êm đềm

Thơ Tình Chùm 529

 
Cầu Xin Chúa Rủ Lòng Thương Xót

Em sinh ra để làm người bất hạnh
Chúa bao dung cho kiếp phận lạc loài
Kẻ vũ phu đánh em da thịt rách
Mắt mù lòa ngơ ngác cõi trần ai

Thơ Tình Chùm 528

chùm thơ này viết vào dịp Noel 2014





Chắp Tay Cầu Nguyện
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Xôn xao một nửa cung trời
Dáng hình thanh thoát nụ cười thủy tiên
Hương ngây xao xuyến thuyền quyên
Dập dìu ong bướm lạc miền đào hoa

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 58






Trích: Động Thiên Hương

Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung
Quốc sắc thiên hương chín cửu trùng
Hương tỏa ngát trời huyền ảo động
Đệ NHẤT trời NAM Đại Hồng Chung

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 57




Trích : Hang Sáng

Mờ ảo hơi sương trước cửa hang
Xù xì gân guốc chú voi vàng
Lân quang lấp lánh lòng hang rộng
Óng ánh muôn màu của KIM quang

Hoàng Quang Thuận

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 56



 Trích: Đền Cũ

Linh thiêng đền cũ dựng đồi cao
Tả Hữu Thanh Long, Bạch Hổ chào
Dựa LƯNG Huyền VŨ tiền CHU Tước
Minh đường tháp bút thẳng trời sao

Thơ Tình Chùm 527

 
Cô Gái Việt Nam Ơi!
tặng Bichthuy Ly

Cô gái Việt Nam duyên
Long lanh ánh mắt huyền
Tóc mây dài lay láy
Mặn mà hương thủy tiên

Mười ngón tay trau chuốt
Áo hồng nhung tha thướt
Mênh mông biển gợn sầu
Quê hương buồn rét mướt

Thơ Tình Chùm 526



Dưới Cánh Chim Hồng
viết tặng nữ thi sĩ Nhung Trương

Dưới đôi cánh đại hồng
Có phải nàng Nhung Trương
Trái tim thành ngọn lửa
Mang cuộc tình yêu thương

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 55


Trích: Ba Hang

Hang Sính, hang Si, hang BA giọt
Tình buồn công tử giữa hang sâu
Sính lễ đâu còn người bạn cũ
Cống hồ đất khách nhớ thương đau

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 54




Đền Trương Hán Siêu

Văn võ toàn tài Trương Hán Siêu
Đền xưa gió thổi cảnh cô liêu
Bạch Đằng Giang phú thời tao loạn
Tri ÂM bạn CŨ dưới TRỜI chiều

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 53





Trích: Chùa Bàn Long

Bàn Long lấy động núi làm chùa
Voi NẰM mơ NGỦ giữa AM xưa
Lọng VÀNG ngũ SẮC mây CHE phủ
Khê Đầu rồng cuốn tựa phun mưa

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 52




Trích: Đền Trình

Nội loạn triều Đinh phò ấu chúa
Ơn vua nghĩa nước cưỡi phong vân
Tràng An sóng nước còn muôn thủa
Hương khói đền xưa tiếc TRUNG thần

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 51

Trích: Đền Vua Lê

Hoa sen đua nở điện thờ vua
Cá quẫy ao trong đang NÔ đùa
Khóm trúc hóa rồng chân đế nghiệp
Hổ thiền như ngủ trước sân chùa

Thơ Tình Chùm 525




Ban Ơn Cứu Độ Cho Người Việt Nam
cảm xúc khi đọc thơ Nhung Trương: “Giáng Sinh Trong Nỗi Nhớ “

Miền tuyết trắng phố phường bật sáng
Mà lòng sao cay đắng xiết bao
Một mình ruột thắt dạ bào
Khói mây mù mịt nghẹn ngào chơi vơi!

Thơ Tình Chùm 524

 
Cảm Tạ Tấm Lòng Hoàng Hoa *

Ô kìa cánh hạc sương đêm
Mảnh mai bồ liễu lưỡi liềm trăng lên
Nghẹn ngào lá thắm cành duyên
Thiên thần cảm động hồn nhiên vẳng đời

Tiếng ca thánh thót cung trời
Hồng ân tưới khắp kiếp người trần gian

Thơ Tình Chùm 523

 
Nỗi Lòng Người Thiếu Phụ
chia sẻ đau thương cùng ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang

Người thiếu phụ chắp tay cầu Chúa
Nỗi niềm riêng ai tỏ chăng ai
Tào khang năm tháng u hoài
Nửa vầng trăng khuyết canh dài mưa chan

Thơ Tình Chùm 522

 Loan Phượng Rồng Mây
họa thơ Paul B Le: Đợi Chờ Chàng

Vân tưởng gót hài dạo khúc đêm
Canh khuya vắng vẻ bóng trăng thềm
Ái ân thuê thỏa tình hoang dại
Duyên nợ tang bồng nghĩa nặng thêm
Loan phượng quần nhau sương chiếu mảnh

Thơ Tình Chùm 521

 
Bài Ca U Hoài
cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Ngọc Bích: Nay Thành Cố Nhân

Lão bà bà vẫn mộng mơ *
Bài thơ tưởng cũ ai ngờ mới toanh
Nằm nghiêng ôm phiến đá xanh
Xuân tình trỗi dậy yến anh thuở nào