Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Mãi Là Của Anh



 



phỏng theo tâm tình Thủy anh Lam và Hoa Mai: Ru Em Vào Mộng

Em cứ ngủ trên đùi anh nhé
Giấc mơ huyền vưà hé nụ xinh...
Mênh mang bồng đảo sóng tình
Có con bướm trắng trên cành tìm hoa...

Ai khờ dại ngẩn ngơ mê mẩn
Thức trắng đêm lẩn thẩn mân mê
Lắng nghe hơi thở tràn trề
Nhưạ tràn mật ngọt bốn bề chim ca...


Gió ru nhẹ xôn xao thỏ thẻ
Lời thiết tha nhè nhẹ em yêu
Bức mành lay lắt hắt hiu
Nét cau hờn giận mới chiều hôm nay...

Hồn thơ giục vơi đầy thổn thức
Trái tim non náo nức hào quang
Thả lòng tâm sự với trăng
Ở trên cung Quảng cô Hằng cây đa...

Làm sao hái lá đa trên đó
Tặng em yêu chan chưá dịu hiền
Má thơm phảng phất hơi tiên
Đôi môi mềm mại hôn liền mãi thôi...

Em đẹp quá bồi hồi xao xuyến
Tuổi thiên thần ưa ngắm hoa xinh
Vòng tay mây gió hữu tình
Du dương bát ngát mộng lành thiên thai...

Vầng trăng ngọc đêm nay cuồng dại
Đang nghiêng nhìn tức tưởi thở than
Hằng Nga nuối tiếc trần gian
Tháng năm ảm đạm xót thân liễu bồ...

Nghe tiếng gió xì xào ghen tỵ
Hãy xem kia hạ giới yêu nhau
Hương thơm ngào ngạt mái đầu
Hàng hiên thánh thót mưa ngâu nghẹn ngào...

Em yêu dấu ngày nào nở nhụy
Đoá hoa nhài đắm đuối tình anh
Nôn nao oanh yến trên cành
Trong vườn yểu điệu tóc xanh búi tròn

Gò bồng đảo bồn chồn mây nước
Lạch đào nguyên háo hức xuân ca
Quê hương ta đó mặn mà
Em ơi! mãi mãi sẽ là cuả anh...?

7.2.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét