Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Hận Trùng Dương



 


Nửa đời biền biệt cách xa nhau
Uất hận trùng dương sóng ngẹn ngào
Mong nhớ thương yêu chìm biển cả
Bọt bèo trôi nổi kiếp phù du

Đợi đến mùa sau thì quá lâu
Trần gian mù mịt biết tìm đâu
Chân trời góc bể bao ghềnh thác
Tha thẩn hồn ơi ở chốn nào?


Em ơi, sao lại nỡ thờ ơ
Chẳng biết lòng nhau có mặn mà
Năm tháng trôi đi mà chẳng biết
Để tình theo gió lạc trời xa…

Nay ở phương trời mộng ái ân
Ngóng trông mây tím bóng hoàng hôn
Bâng khuâng day dứt chiều thu ấy
Để lại cho nhau những tủi hờn..

Em đã yêu thương đến một người
Tình anh thoang thoảng gió mây trôi
Hững hờ xét nét từng câu ý
Cho đoá hoa lòng tan nát rơi…

Em ơi, sao lại quá ngây thơ
Chẳng giữ tình anh chẳng hẹn chờ
Sóng vỗ buồn trôi ra biển cả
Lênh đênh bốn bể với tình xa

Dạn gió phong sương đã hiểu rồi
Lòng còn thổn thức nhớ nhau hoài
Thương em ngắn ngủi đời con gái
Một trái cầu gieo nưả cuộc đời….

17.2.2009 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét