tặng Hai Yen Nguyen
Tưởng rằng là chị là em
Hằng Nga thèn thẹn vương
thềm bóng soi
Tóc nâu xoăn sít bồi hồi
Long lanh ánh mắt lả lơi
xuân tình...
Cây đa giếng nước sân đình
Nặng lòng truyền thống
chân thành bao la
Hương hoa tài sắc mặn mà
Hải âu cánh trắng la đà biển
xanh...
Dạt dào ríu rít yến oanh
Đôi dòng cảm tác bồng bềnh
gần xa
Bâng khuâng tức cảnh quê
nhà
Thuyền ai lấp ló đậm đà
sóng thơ...
Tâm hồn phiêu bạt bơ vơ
Lênh đênh sóng cả mịt mờ
biển khơi
Nỗi lòng canh cánh chơi
vơi
Xôn xao niềm tục người ơi,
bến bờ...
Thuyền đời mây gió nhấp
nhô
Đắm say ngây ngất má đào
xuân sơn
Hàng hiên thánh thót đòi
cơn
Phòng văn lạnh ngắt trào
tuôn sóng cồn...
Sưởi lòng băng giá cô đơn
Cung đàn dìu dặt môi son
má hồng
Văng nghe một tiếng tơ đồng
Bỗng đâu hụt hẫng đôi dòng
lệ trôi...
21.6.2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét