cảm xúc từ bức ảnh
Ơ kià con gái nhà ai?
Xinh tươi bầu bĩnh mắt
ngài mày cong
Hẳn chừng đang ngóng đợi
trông
Một chàng hoàng tử thong
dong ngưạ vàng
Hoàng hôn buông thả nhẹ
nhàng
Thướt tha yểu điệu gọi
nàng Trang Lê
Anh hào dặm nẻo sơn kê
Phong lưu đàn hạc gối kề
trăng non
Dập dìu sóng nước đòi cơn
Lừ đừ cá lội bồn chồn ngẩn
ngơ
Lâng lâng đôi trái bồng
đào
Hằng Nga cung Quảng thì
thào gió mây
Có người lữ khách đắm say
Vần thơ tao ngộ vơi đầy
canh thâu
Việt Khang chan chưá giang đầu
Việt Khang chan chưá giang đầu
Quê hương một thuở sơn hà
lầm than
Lời ca cảm động vô vàn
Bồ hòn phải ngậm trăm ngàn
đắng cay...
29.3.2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét