Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Trăm Năm Dễ Biết



 
 cảm tác thơ Hạnh Nguyên: Gửi Mộng Vào Thơ

Hạnh Nguyên gửi mộng vào thơ
Sau khi tỉnh dậy má đào rưng rưng
Mồ hôi ướt đẫm sống lưng
Ngẫm trong mộng mị hãi hùng xiết bao...


Bâng khuâng tâm dạ nôn nao
Mênh mông sóng vỗ lô nhô Tiền Đường
Mưa tuôn lệ chảy dòng dòng
Cung đàn văng vẳng nỗi lòng Kiều Nhi

Tố Như thổn thức thầm thì
Hồng nhan dễ biết duyên gì hay không
Trần ai trăm mối tơ vương
Tìm trong giấc mộng đoạn trường khổ đau

Hoa trôi bèo dạt phù du
Phong trần hận sự bể dâu trăng ngàn
Một mình rượu nhạt chè khan
Nổi buồn hịu hắt uá tàn cỏ cây

Tháng năm tầm tã vơi đầy
Ngày xuân chóng hết đắng cay sụt sùi
Thuyền tình bể ái dập vùi
Trăm năm duyên nợ ngậm ngùi Kiều ơi!

9.3.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét