Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Nhắn Nhủ Đôi Lời



 






Thu ơi! Sao khổ thế em?
Tin em gặp nạn nỗi niềm xót xa
Lòng anh như nắm tơ vò
Ngổn ngang trăm đoạn bơ phờ hoàng hôn
Con người sinh ở thế gian
Hữu duyên tương ngộ thuyền quyên má hồng

Tiếc rằng muôn dặm trùng dương
Mênh mông biển cả não nùng ngày xuân
Xưa kia hẳn có nợ nần?
Tình huynh nghiã muội bao phần vấn vương
Phải đâu giưã ngã ba đường
Gặp nhau rồi để bốn phương đất trời...
Tử sinh trong cõi luân hồi
Trùng trùng duyên khởi u hoài sầu đưa
Kiếp nào ta được gặp nhau
Phỉ nguyền ước vọng má đào em xinh?
Mong sao hạnh nguyện duyên lành
Vầng trăng soi sáng chút tình cuả anh
Tìm nhau trong cõi ba sinh
Hẹn em chân núi biển xanh sương mờ
Mấy lời mộc mạc nên thơ
Chân thành giản dị bút hoa vẽ vời
Thương em nhắn nhủ đôi lời
Giữ gìn sức khoẻ vui tươi yêu đời!

6.12.2010 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét