Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Nếu Là Yêu...



 





chuyển thể thơ Hoa Mai: Trái Tim Yêu

Hoa liễu uá chẳng mềm lòng lại
Kiếp vô thường đâu phải tại ai
Nhân gian phúc bất trùng lai
Hoạ vô đơn chí canh dài bủng beo

Khóc than duyên phận bọt bèo
Trần ai mắc nợ treo leo má hồng
Trái tim trống trải yêu đương
Khổ đau gặt hái thê lương não nùng


Mây trôi gió cuốn phũ phàng
Khuyết tròn ôi trái trăng vàng đổi thay
Dễ gì cây chẳng lung lay
Yêu thương tha thiết một giây cũng mừng

Bởi thiên định vấn vương chịu đựng
Dẫu cuồng phong biển động đắng cay
Chân thành tha thiết thẳng ngay
Trần trề hạnh phúc tháng ngày nở hoa

Khi biển gọi lòng ta thúc giục
Ngọn lưả hồng gạn lọc đại dương
Đục trong riêng rẽ xuôi dòng
Bình an hạnh phúc mặn nồng véo von

Con chim hót sắt son ta bước
Biết hy sinh để được gì đây?
Trao nhau ân ái vơi đầy
Thư cưu trống mái vui vầy người ơi!

Rồi nếu phải thuyền trôi sóng rẽ
Ta vẫn còn nhớ gọi tên nhau
Mến thương kỷ niệm tình đầu
Hương thơm ngào ngạt đời sau lưu truyền....

19.11.2011 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét