Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Muà Sau Gặp Lại



 



tặng nữ thi sĩ Hương Nguyên

Trăng lọt cưả mơ màng thục nữ
Trên con thuyền lảo đảo men say
Điệp vàng mơn trớn ai hay
Hạt sương ướt cánh ngất ngây môi hường


Ngóng chim nhạn tơ hồng Nguyệt Lão
Loan báo tin từ thuở xa xưa
Thơ đề lá thắm chàng đưa
Xuôi dòng nước chảy lưa thưa bướm đào

Bao thế kỷ hoa rầu cỏ rối
Thuyền tình em lạc lối xôn xao
Trùng dương sóng vỗ đôi bờ
Để người trong mộng ngẩn ngơ đợi chờ...

Trăng suồng sã lẻn vào ân ái
Như Tiên Đồng Ngọc Nữ người ơi!
Ngàn thu biền biệt xa xôi
Tơ vương chưa dứt bồi hồi trần ai?

Theo lối mộng thiên thai bồng đảo
Khách tình thơ ai đó dạo chơi
Trăng vàng tha thiết lả lơi
Muà sau gặp lại ở nơi điện vàng...?

Vượt sóng ái đại dương bể khổ
Tìm đến nhau chan chưá bao lời
Ngọc ngà hợp cẩn kim bôi
Đuốc hoa rừng rực chơi vơi nưả vời

Đàn cao vút đất trời mưa đổ
Giọt ba thu dìu dịu hoang vu
Điệu trầm suối đục âm u
Canh ba gà gáy mịt mù sương rơi!

thơ cảm tác từ bài thất ngôn bát cú cuả Hương Nguyên: Tương Tư
3.8.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét