Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 2



 
 Trích: Cung Điện Triều Đinh

Trường Xuân cung điện triều nhà Đinh
Phong LƯU cực LẠC cả CUNG đình
Hoang phế ngàn năm trong LÒNG đất
Dấu ẤN một THỜI thịnh HIỂN vinh

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 1



 
 Tôi rất bất bình trước việc ông Hoàng quang Thuận đạo thơ văn từ cuốn sách mua ở chùa Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng Thuận lại biạ ra chuyện kim xà báo mộng. Theo lời Thuận kể như thể kim xà là thân mạng của đức vua Trần nhân Tông vì nhớ ơn cứu mạng của Thuận. Thuận kể lể là do nhân một buổi đi chuà cùng với một phái đoàn Phật Tử miền Nam ra Bắc có mua lại con rắn mào đỏ của anh chàng dân tộc cha ky chú kiết nào đó, sau đó Thuận làm việc rất nhân đức phóng sinh con rắn đó đi.

Đôi Điều Về Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận



 


Vô tình đọc trên mạng Facebook, tôi thấy có đăng về thơ Hoàng quang Thuận. Bình thường ra tôi rất ít khi lên tiếng hay viết bài bình thơ cuả ai đó mà tôi không có cảm tình, cảm xúc và ngưỡng mộ. Miễn rằng người đó không viết ra những câu thơ dớ dẩn tuyên truyền phản văn minh tiến bộ lưà bịp dân tộc như nền mạo hóa Marxít Lêninít Maoít  Cộng sảnít là được rồi. Nhưng lần này tôi buộc phải phá thông lệ quy tắc sống cuả riêng tôi.

Ba Cô Tinh Ý Vô Cùng



 



Một câu chuyện nực cười trên mạng Facebook, xin kopie lại toàn bộ để bạn đọc thưởng thức và có ý kiến thêm.

Số là cô Kim anh Le là một nữ văn sĩ chuyên viết bài đấu tranh chống Cam và chống lại nền mạo hoá Marxít- Lê Ninnit. Thì có một ông sư quốc doanh chuyên nhảy vào bỡn cợt phá quấy. Ông sư này còn quấy nhiểu nhiều cô khác nưã đã trở thành nhẵn mặt.

Bàn Luận Đôi Điều Với Ca Nhạc Sĩ Cathy Nguyệt Hằng Khi Lên Mạng Facebook



 


Cuộc sống thật phức tạp vô cùng. Con người vốn sẵn có tính con và tính người, xu hướng trở về tính con mạnh hơn tính người. Cho nên ta cần thơ ca nhạc họa để cản lại con người thành dã thú. Làm người thì khó mà làm con vật thì dễ. Chủ nghĩa cộng sản vốn dĩ nuông chiều thú tính, khuyến khích con người trở lại con vật. Nhưng các tôn giáo và các nhà hiền trước các sách thánh hiền lại cố gắng thúc đẩy con người giữ được tính người. Trên mạng Face book này luôn xuất hiện những bài thơ, bài văn, ý kiến phản hồi mang tính người. Nhưng ngược lại cũng không thiếu những bài mang tính vật như ´của bon Cam, dư luận viên, những kẻ vô trí, tiểu nhân, hacker v. v…..: Vì vậy tôi muốn bàn bạc chia sẻ tâm tư khinh nghiệm sống cùng nữ ca nhạc sĩ Cathy Nguyệt Hằng như tình huynh muội trong nhà.

Thơ Tình Chùm 480



 


Hội Nhập
cảm tác thơ Lê Thị Ý: Xuống Phố

Trên đường phố đông như mắc cửi
Riêng mình tôi thui thủi bóng dài
Bước chân thơ thẩn lạc loài
Sầu dâng tê tái bi ai não nùng…

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Thơ Tình Chùm 479



 


Chạy Trốn
cảm tác thơ Lê Thị Ý: Thoát Ly

Thoát ly hai tiếng đau thương
Không còn ràng buộc quê hương bão bùng
Thê lương xứ xở bẩn cùng
Tan đàn xẻ nghé hãi hùng bi ai

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Thông Báo Blog



 


Thưa bà con mang dòng máu Việt Nam xa gần toàn hoàn cầu! Xin mời bà con ghé thăm 5 trang blogs thơ Tình của Lu Hà tôi.



1.langtuluha.blogspot.com

2. honthiengsongnuivietnam.blogspot.com

3. nuocvietmenyeu.blogspot.com

4. nuocvietquetoi.blogspot.com

5.nuisongvietnam.blogspot.com



Đặc biệt riêng hai blogs: nuisongvietnam.blogspot.com và nuocvietquetoi.blogspot.com Lu Hà tôi có soạn ra những chùm thơ tình ngắn. Còn nuocvietmenyeu.blogspot.com sẽ đăng những chùm thơ tình dài.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Thơ Tình Chùm Dài 124



 



Ta Là Ai
viết tặng Micha Rostalski

Ta đã từng là ai
Từ đâu ta đã đến
Rồi ta lại về đâu
Ai nhớ thương ta hoài?

Thơ Tình Chùm 478



 




Tiếng Lòng Hoài Hương
viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương

Hoài Hương em nhé hồi hương
Trăm thuơng ngàn nhớ tình vương đợi chờ…
Dìu nhau qua bến lên bờ
Thôi đừng giận dỗi hững hờ nữa Hương…

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Chùm Thơ Tình Dài 123



 


Nửa Vòng Trái Đất
cảm tác thơ Nguyễn Thiện gửi Nguyễn Hoài Hương

Ôm nửa trái tinh cầu
Trong tay tình bao la
Mà gan bào ruột thắt
Thổn thức chị Hằng Nga

Chùm Thơ Tình Dài 122



 


Chưa Mất Nhau Đâu

Lo chi rồi lại thấy sau
Trong mơ tìm thấy của nhau nụ cười
Bây giờ buồn ngủ lắm rồi
Sáng mai sẽ kể cho người muốn nghe...

Chùm Thơ Tình Dài 121



 



Mộng Đào Nguyên
viết tặng Pich Hạnh

Quần bò áo cánh luạ
Đi giữa hai hàng cây
Hoa bướm chào tiên nữ
Mộng trần gian đắm say

Chùm Thơ Tình Dài 120



 


Lệ Tuôn Đôi Dòng
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Nôn nao tiếc cảnh suối đào
Lạc miền cảm xúc dạt dào bướm hoa
Sáng nay bỡ ngỡ nhạt nhòa
Trên màn ảnh nhỏ chan hòa ban mai

Chùm Thơ Tình Dài 119



 



Theo Đàn Hạc Bay

Chuyện kể lại nghe mà ảm đạm
Bởi cảnh đời thê thảm xiết bao
Có em gái nhỏ ngây thơ
Mới lên bảy tuổi ứa trào bờ mi

Chùm Thơ Tình Dài 118



 



Nàng Là Ai

Nàng là chim thiên nga
Hay là con cá bống
Để lòng ai rung động
Xao xuyến ánh trăng tà

Chùm Thơ Tình Dài 117



 



Ngơ Ngẩn Hồn Say

Thấy em bé bỏng anh thương
Ngồi trên bãi cỏ thiên bồng trúc hoa
Hàng cây ấp bóng dương tà
Hây hây gió thổi la đà bướm ong

Chùm Thơ Tình Dài 116



 



Thiên Thần Là Ai

Nàng xinh như một thiên thần
Đàn tranh ai gảy nồng nàn thiết tha
Véo von đến dải ngân hà
Từng đêm chan chứa Hằng Nga giật mình

Trúc xanh hoa lá cung đình
Yến oanh thỏ thẻ bình minh non bồng
Trước sau gọi Jackie Lương
Bướm ong dìu dặt áo hồng tóc mây

Chùm Thơ Tình Dài 115



 



Ngày Giỗ Mẹ

Ngày giỗ mẹ thiu thiu giấc ngủ
Vạn trùng dương ai điếu mê man
Trong mơ rẽ sóng mây ngàn
Ba năm sầu biệt khóc than sen vàng

Chùm Thơ Tình Dài 114



 




Trần Nguyên Bên Cánh Cửa

Trần Nguyên bên cánh cửa
Thẹn thùng đang đợi ai
Đôi mắt nai xinh xắn
Thẫn thờ nhớ nhung hoài

Chùm Thơ Tình Dài 113



 


Màu Hoa Trắng

Em xinh như màu hoa trắng
Bần thần vị đắng bồ quân
Váy em thơm nồng lai láng
Dạt dào hoa tím giai nhân

Chùm Thơ Tình Dài 112



 



Tiên Nga Nhảy Múa

Dưới trời mưa gió
Ba ả tiên nga
Tung tăng nhảy múa
Áo trắng mượt mà

Chùm Thơ Tình Dài 111



 




Người Đẹp Thái Bình Dương

Người đẹp Thái Bình Dương
Bên bờ biển yêu thương
Mênh mông dòng lệ hải
Nức nở ôi cố hương