Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Phật Độ Tâm Thành



 





Nghe tiếng nhạc như ru như khóc
Giưã canh trường thức giấc nhớ người
Bàng hoàng bơi ngược dòng đời
Trái tim thổn thức chân trời mù sa...


Thấm ướt gối nhạt nhoà lệ nhỏ
Hồn chơi vơi tầm tã mưa rơi
Ngẩn ngơ vàng đá một thời
Chôn vùi dĩ vãng vòng đời hư không...

Tình ảo mộng cuồng giông bão tố
Sóng biển đời một thuở lao đao
Lòng còn say đắm khát khao
Ôm sầu khổ não chiêm bao phận người...

Ôi hệ lụy gieo đời dâu bể
Hết hoàng hôn rồi lại hôn hoàng
Vẳng nghe tiềm thức hồi chuông
Bụi hồng giã biệt nhẹ lòng trần căn...

Quên tất cả nợ nần bao kiếp
Áo đạo tràng bước tiếp đường tu
Hững hờ bèo bọt phù du
Cam lồ suối mát trầm tư tịnh lòng...

Vượt tam giới mênh mông Phật độ
Qua sông Hà giác ngộ nhẹ tênh
Âm thanh lắng đọng tâm sanh
Thuyền tình bể ái tan tành khói mây...

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Cầu Xin
28.11.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét